19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày ta xa nhau
Cỏ hoa vẫn hát cười
Em có khóc đâu
Mà lòng ngực nhói đau, môi mím chặt
T............HKA

04/10/2023 lúc 15:19
Đang đi trên phố nhỏ
Gặp mớ tóc đuôi gà
Xuân thì em thuở ấy
Lại quay về bâng khuâng
.............. H.K.A

04/10/2023 lúc 15:19
Sóng vỗ đồng quê lan xa, gió xanh lời cây lúa
Bác về thăm
bàn chân Người nhịp nhàng quay guồng xe đạp nước
tiếng rạt rào thức dậy ngàn xưa
..........
H.Q.P

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng tư anh này anh đi tìm em
Con đường ngày xưa anh hành quân ra trận
Anh nghiêng ngả dọc đường xanh vô tận
Cái thuở trẻ trai rộn rã đường vào
........N.T.L

04/10/2023 lúc 15:19
Các anh các chị đâu rồi?
Để rừng xưa, lá phủ bời chân mây
Tôi về thăm chiến trường đây
Vẫn còn dấu võng trên cây rối bời
.............

04/10/2023 lúc 15:19
vượt nghìn dặm trùng dương
mang cái tên chung về đây thấm mệt
chúng tôi
.............V.V.L

04/10/2023 lúc 15:19
Lại đứng phỗng dưới cổng làng
Lại thấy gạch lầm rầm mùa lửa đốt
...........
T.C

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa thu
cây xuống tóc
tu nỗi niềm mùa đông dằng dặc
lách qua từng khe cửa mắt lươn
..........

04/10/2023 lúc 15:19
Như quả bom chờ nổ
trên con đường rậm rạp đàn ông
Sự quyến rũ mụ người sau cặp môi táo đỏ
đã gặm mòn đắng đót trái tim anh…
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Âm hưởng nào dâng anh khát vọng?
Dáng hình nào dắt anh tới mộng mơ?
Cơn gió nào nâng hồn anh bay bổng?
Đưa anh về ngây thơ
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Sau chiến tranh em không là con gái
Thiếu nữ đội viên biệt động thành
Cô gái Thanh niên xung phong Trường Sơn
.............
V.X

04/10/2023 lúc 15:19
Đôi mắt ấy một lần tôi chứng ngộ
Có một đêm sao sáng đầy trời
Khi em đến có điều gì rất lạ
Ngàn sao kia ngấn lệ chơi vơi!
..............
H.T
xt-inde�60pr �o p>

04/10/2023 lúc 15:19
Thứ hai biển vắng người
Anh đem lòng xe cát
Dã tràng chiều áp thấp
Sóng miết bờ chơi vơi
...........
P.V.Q

04/10/2023 lúc 15:19
Anh đã mất một vạn ngày để yêu em
Anh không muốn mất thêm một vạn ngày
để quên em được nữa
Quỹ thời gian của anh không còn nhiều,
chỉ tính bằng cơm bữa
.............

04/10/2023 lúc 15:19
Xa xa ngoài biển Cửa Tùng
Có hòn đảo nhỏ thủy chung biển trời
Qua bao bom đạn tơi bời
Vượt bao giông tố sóng khơi gió ngàn…
…!
N.V.D

04/10/2023 lúc 15:19
Tung tẩy xứ người
hao huyết
mảnh trăng rơi ao làng
giếng xóm khỏa trần
...........

04/10/2023 lúc 15:19
Nhà cổ
chỉ còn mong ước
màu son nhòa ký ức
ánh sáng nhạt mờ giấc mơ
Em mong manh
hai làn sáng tối hạnh phúc thực hư
không ngọt đắng rạch ròi
Đọng nét cười phố xưa
vòng tiền định
hết thảy nâng niu
vì cafê nụ cười hóa thạch
Đông Hà, 30/3
N.B.A
Hiện tại
26°
Mưa
15/04
25° - 27°
Mưa
16/04
24° - 26°
Mưa
17/04
23° - 26°
Mưa