19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Lườn trời đổ sập
Nghe chấn cả sống lưng
Nghe nát cả lòng
Nghe hận thù đổ khắp thế gian
Đêm thức làm quân tử
Đem ra
Mộng già

04/10/2023 lúc 15:19
Vẫn biết em về từ phía ngày mai
Sao ta muốn níu thời gian gần hơn chút nữa
Khoảng cách Em- Tôi…Và nỗi nhớ
Tràn đầy, nên giấc ngủ không sâu.
Chẳng biết mặt trời đi trốn nơi đâu?
Ta muốn đốt tim này thắp nắng lên thật sớm
Vì bóng tối bao la, chập chờn, đùa bỡn
Đêm dài…chấp chới cơn mê…!

04/10/2023 lúc 15:19
Tiếc một thời. Một thời bé dại.
Quảng Trị ơi! Ta ngoái lại mỏi mòn
Hành phương nam qua trùng điệp núi non
Không che nổi mây quê nhà diệu vợi
Thời tuổi nhỏ chợt về nghe mát rượi
Với bờ tre, bụi cỏ, cánh đồng
Nhớ ngày hè lội ruộng tắm sông
Tìm đất sét để nặn thành tu huýt

04/10/2023 lúc 15:19
Bắc thang hỏi núi Vọng phu
Chồng đi chiến trận khi mô thì về?
Để cho tình nghĩa phu thê
Bên ni ruột thắt, bên tê cứa lòng.
Và, em biết không?
Anh đến Nha Trang, anh tìm hòn vợ

04/10/2023 lúc 15:19
Cả đời ta đi tìm chiếc lạt mềm ông cha để lại
Không thấy lạt mềm đâu.
Ta đã chẻ hết bờ tre vốn liếng
Lột mình làm lạt
Không giữ được em.
Lần theo dấu thời gian dưới chân bung vỡ
Ta nhận ra mình là sợi dây thừng trăm chắp nghìn nối

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày xuân con đến Tiên Điền
Tiên sinh giờ biết về thiền nơi đâu
Mở Kiều lần đọc từng câu
Thơ xưa lấp lánh sắc màu cỏ cây
Sông Lam con nước vơi đầy
Bóng thi nhân hay bóng mây Tiên Điền
Phận người mỏng - trách gì duyên
Lật bàn tay bởi đồng tiền trắng, đen..
Câu thơ sáng tựa ngọn đèn

04/10/2023 lúc 15:19
Mùa xuân đến mang theo khát vọng
Ngồi bên nhau thưởng thức giọt men đời
Hương phù sa đang tràn sang năm mới
Tay rót đầy lòng vẫn thấy vơi vơi
Trước mùa xuân hãy uống lời chân thật

04/10/2023 lúc 15:19
Rượu Cần là bác nông dân
Rượu Nho nhà giáo chẳng cần xa xôi
Rượu đế chắc hẳn Vua rồi
Rượu Vang to tiếng, xin lời nhỏ thôi
Rượu Nếp thơm dẻo một đời
Kim Long chắc chắn là người mỹ nhân...

04/10/2023 lúc 15:19
Em giấu tình yêu ở đâu?
Để chim đỗ quyên về kêu trước ngõ
Để hoa phong lan cựa mình trăn trở
Để giọt sương mở mắt đợi chờ.
Em giấu tình yêu ở đâu?
Để gió xuân buồn không trở lại
Để cánh én chiều nay không về
Cho nắng chiều rủ rượi hàng me.

04/10/2023 lúc 15:19
Em chải mái tóc thề bằng chiếc lược san ô
Tôi mắc cạn phù sa trong chiếc thuyền vỏ trấu
Em buông vào tôi giấc mơ thạch nhũ
Quả chín trên cây giấu một nỗi xanh trời.

04/10/2023 lúc 15:19
Những năm tháng hoài mong về một vùng đất. Vùng cỏ lông chông, hoa muống biển. Dấu cát mặn mòi hơi thở, Anh nhận ra một nốt nhạc trầm.
Người thầy giáo thời hậu chiến gieo từng con chữ. Gieo từng lời thơ bên sóng ngàn trùng. Những dặm cát dài cho ai mắc nợ dấu yêu ơi!

04/10/2023 lúc 15:19
Một Bông Sen đỏ thắm nở giữa làng Sen
Một Ngôi Sao rực sáng trên bầu trời Xứ Nghệ
Ngôi sao Đất Việt - Chàng trai quốc tế
lên con tàu La - tút - xơ Lơ - vê - rin
Người chuyển lửa bếp lò bánh mì
thành ngọn nung nấu quyết tâm
Lửa cháy ngầm ý chí

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi viết vì tôi muốn lặng im
Để cho ký ức phải đi tìm…?
Ngày xưa xa lắm tôi còn nhớ
Đường phố lặng im, ít bóng người
Ngày xưa Hà Nội còn “bé lắm”
Mái nhà nấp kín bóng hàng cây
Ngày xưa Hà Nội còn “thương lắm”

04/10/2023 lúc 15:19
Giặc chiếm quê nhà
Cha hy sinh
Anh đi kháng chiến
Mẹ yếu già
Em chưa cày nổi ruộng nương
Nhà mình ba lần giặc thiêu
Ba lần rạ rơm tình làng nghĩa xóm
Nắng hạ mưa đông
Phên thưa mái dột
.Đ

04/10/2023 lúc 15:19
Dạt dào Sông Đáy
Đêm xuân
Im nghe con sóng
Đánh vần đọc thơ
Rằm xuân
Khát nỗi mong chờ
Phù sa nảy lộc
Bến bờ hoa lau

04/10/2023 lúc 15:19
Năm 1968 - Mậu Thân
Quân ta bao vây Tà Cơn - Khe Sanh
Nơi Oét - mô - len từng ngạo nghễ
Trọng pháo ta gầm
Mỹ ngụy tăng quân
Lệnh trên: Bình tỉnh - chờ…
Chúng từ hang ổ kéo ra.
Từng tiểu đoàn - Tiểu đoàn…
Địch bị giam chân - sa vào cái bẫy
Để quân ta phát huy thế mạnh bao vây tiêu diệt

04/10/2023 lúc 15:19
Nằm kề nhau từng hàng bia mộ
Về Hải Lăng
Thảng bẩy chẳng nguôi ngoai tôi đi tìm nỗi nhớ
Thạch Hãn ơi! Xin đừng trăn trở
Dòng nước đỏ ngầu nay thiêm thiếp xanh trong
Gió lào thào hay tiếng của cõi lòng
Trả tôi về với mùa hè năm ấy
Ánh hoàng hôn rực lên như bầu trời lửa cháy

04/10/2023 lúc 15:19
Mười lăm năm cầm phấn
Ngỡ đã trọn nghiệp vay
Một chiều bên ô cửa
Nắng qua đầy đôi vai.
Còn bao ngày đến lớp
Còn bao đêm mong chờ.
Gọi thầm lên trang vở
Mơ ước nào xa bay.
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa