19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Có tiếng chuông vắt ngang khung trời đục
Cuối mùa xuân váng vất ngỡ mùa thu
Bông sứ trắng chờ nắng vàng nán ngủ
Bóng sương loang mờ mịt cứ âm u
Thêm Chủ nhật không còn người gọi cửa
Giọt cà phên buồn ứa ruột một mình
Anh đen đủi nén trơ màu cánh dán
Trong suốt hoài đáy cóc rổng và phin
...

04/10/2023 lúc 15:19
Có những chuỗi cườm sớm mai nay
Hạt sương trong, gương mặt người rạng rỡ
Ngày tình yêu- bồi hồi con tim thở
Anh vùi mình cỏ biếc để mà yêu
....

04/10/2023 lúc 15:19
Cho gửi vào quá khứ những cái nhìn mênh mông
Cho gửi vào hoang vu những chiều đông đầy nhớ
Trong im lặng nghe ầm ào đá thở
Nén chặt từng đêm nấc nghẹn đợi chờ
...

04/10/2023 lúc 15:19
Em mỏng như nắng thu
Khuất mòn con đường ngách chợ
Trôi theo miền nhớ
Náu vào lối sương
...

04/10/2023 lúc 15:19
Trời nghiêng đất lở
Những trận cuồng phong giận dữ
Giật - xoáy..
....

04/10/2023 lúc 15:19
Chắc không hẳn vì tay người trồng,
vì được nuông chiều chăm bón.
Nắng đổ, mưa chan,
bốn mùa gió cuốn
Chắc không bởi trời bao dung.
Đất này qua nghìn độ lửa nung
Mỡ màu chìm sâu chín tầng địa ngục.
Vậy còn ai đánh thức
Cho hoa cười mỗi sớm ban mai
Cho hương thơm lan tỏa ngát Linh đài?
...

04/10/2023 lúc 15:19
Cũng có kẻ đang ngồi bên chum rượu
Giữa trời quê phản phất gió heo may
Phút tĩnh lặng lòng gửi người xa xứ
Sợi tơ trời tháng tám lững lơ bay
Để ta nhớ và mảnh hồn bốc cháy
Theo hơi men rót xuống ở bên hồ
Trưa dưới quán cạn dần chum rượu cũ
Ngất ngây say thương nhớ cánh đồng khô
....

04/10/2023 lúc 15:19
Ta muốn em là giọt mưa rơi
Về đây thấm mát cả đất trời
Ngập tràn qua những đồi nương cũ
Để mãi xanh tươi suốt cuộc đời
...

04/10/2023 lúc 15:19
Dường như sau ngày quốc tang 11 tháng 9
dường như trước nữa từ ngày 9 tháng 11 sụp đỗ bức tường Berlin
thế giới cần lại những vẻ đẹp hoang nhiên
sau một hồi bóp méo lung tung thành những hình hài ma quỷ

04/10/2023 lúc 15:19
Bức tường này được ghép bằng tên
những người lính Mỹ bỏ thân đất Việt
cứng và đen như cốt xương, mềm và mát như thạch
những dòng tên chảy không dứt chiều tà

04/10/2023 lúc 15:19
Đất Thành Cổ lặng im nâu
Cỏ Thành Cổ lặng im xanh
Gió Thành Cổ lặng im nén bão
Ba lăm năm tóc mẹ lặng im sương
Trời Thành Cổ lặng im mây trắng
Mây trắng ken dày
Mây trắng lặng im bay
.....

04/10/2023 lúc 15:19
Chị Souad ơi!()
sao chị sinh ra ở đất nước Cisjordanie
suýt bị thiêu sống vì yêu trước hôn nhân năm mười - bảy - tuổi
nếu không có Jacqueline kịp đưa ra nước ngoài cứu sống
Chị Souad ơi!
nếu không ai mở rộng vòng tay bác ái
thì chị bị chính gia đình mình
hay nói đúng hơn bị anh rể thi hành bản án
...

04/10/2023 lúc 15:19
Bình minh gọi ra biển câu cá
Cá khôn nhẹ rỉa hết cả mồi
Nhổ tóc bạc quấn dày lưỡi nhọn
Sao đau đến tận đáy biển sâu?
Mồi tóc dai rỉa hoài không được
Cá đành há miệng táp thật kêu
Phao vội chìm độ vài tấc sóng
Tôi câu lên con cá xanh rêu
...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiều xuân biển biếc, mênh mông
Trời cao mây trắng bềnh bồng vời xa
Ngắm nhìn giữa chốn bao la
Ngỡ là tiên cảnh đưa ta về Trời
Hàn Mặc Tử ơi, Mộng Cầm ơi!
Cố nhân nay đã một thời về đâu?
....

04/10/2023 lúc 15:19
Sân đình chiêng trống rộn ràng
Mời em đến với hội làng quê anh
Nõn nà yếm đỏ yếm xanh
Như giàu lên… những mái tranh eo sèo
Nắng xuân đậu xuống vai chèo
Quả cam quả quít lớn theo mùa màng
...

04/10/2023 lúc 15:19
Cuối năm bạn tặng cành đào
Chưa kịp giao thừa cây đà bói lộc
Hoa ửng hồng reo mừng thiệp chúc
Trái non óng ả tơ nhung…
Cuống nhau mẹ vùi nơi khúc ruột miền Trung
Dải đất hẹp triền miên bão tố
Bát cơm sáng
Tô canh chiều… dành bữa
Làm cô giáo vùng cao đâu ít ưu phiền
Thắp đỏ hoàng hôn ánh mắt ngoan hiền
Ống cơm nứa ngạt ngào hương nếp
....

04/10/2023 lúc 15:19
Con đường nhỏ
Đưa em vào hẽm nhỏ
Góc phố mưa bay côi cút những chiều
Cánh bướm về nơi hàng dậu lắt leo
Tìm hoa dại cuối chân rào tha thẩn
Mây xanh quá
Ngỡ sông trôi ngược bến
Gió sang mùa mai chúm nụ chờ xuân
Vạt nắng vàng như nghệ nhuốm chiều đông
Nhớ ngơ ngẩn điều gì không biết nữa!
....

04/10/2023 lúc 15:19
Anh về bên ấy
Phía sông Ngân
Để em ấp ủ cánh tầm xuân
Nắng hanh thôi đã xa xôi tết
Xuân đến bên em chỉ một lần
Xuân đến bên em
Từ dạo ấy
Anh về qua ngõ áo màu xanh
Xôn xao đôi lứa ran pháo cưới
...
Hiện tại
26°
Mưa
16/04
25° - 27°
Mưa
17/04
24° - 26°
Mưa
18/04
23° - 26°
Mưa