19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi nghe tiếng xuân đêm trừ tịch nở
chuông nhà thờ chiêng trống gióng hồn thiêng
lời kinh khuya bỏ quên cho lừng vang âm nhạc
cho đất rầm rì trổ hạt giống mùa xanh
Rồi sớm mai tiếng xuân phập phềnh cánh bướm vàng
vạt nắng
cỏ khoe tươi ngực mở xanh non
và cánh môi em ngậm đỏ vỏ hạt dưa ngày mới
phà hương mấy nhánh phong lan
và líu ríu khuôn mắt em ô lưới
níu đời tôi im lặng đến vô bờ...

04/10/2023 lúc 15:19
Như những mũi tên ghim vào ký ức
Bay trong trời với kiếp thiên di
Ngọn cỏ nâu mà tím ngắt chiều đi
Mà xanh mãi dấu yêu ngày cũ…
Ôi hoa cỏ may níu chân hoàng tử
Cổ tích như mơ thì cũng đành mơ
Tháng năm xưa giờ đã nhạt nhoà
Ngọn cỏ mỏng manh sao lòng cứ nhói?...

04/10/2023 lúc 15:19
Rãy rụa từng đợt sóng miên cuồng
Buông tuồng trần trụi thịt da
Nàng hơ hóac cười
Trăng
Sao
Òa vỡ
khát tình...

04/10/2023 lúc 15:19
Từ thủa thương nhau, mẹ cha hò hẹn
Đồng cạn đồng sâu thấm ánh trăng vàng
Từ thủa yêu em, anh tìm mê mãi
Da diết quê mình những khúc dân ca.
“À ơi!... Con cò bay lả bay la...”
Anh thấy cánh cò bay chấp chới
Bóng chao nghiêng Cửa Việt, Cửa Tùng
Sao lòng anh rưng rưng:
“Chim trên rừng còn thương cây nhớ cội
Huống chi người xa người, tội lắm người ơi!...”

04/10/2023 lúc 15:19
Trong mắt tôi - trong tâm thức tôi
Người là kết tinh của siêu quần nhân sử
Một khối tình thương - bầu trời rực lửa
Sưởi ấm muôn lo¹i - rộng khắp nhân gian
Cuộc đời Người chỉ có mỗi ước mong
Niềm khát vọng và muốn ham tột bậc
“Dân được học hành - cơm ăn - áo mặc”
Có niềm vui trong cuộc sống an lành...

04/10/2023 lúc 15:19
Rũ sạch bụi thị thành con quỳ xuống
Xin một lần tạ lỗi với quê hương
Chúng con đi cách biệt mấy dặm trường
Nơi đất khách chẳng hẹn ngày trở lại
Cuộc mưu sinh đời người xoay vần mãi
Ước mơ dài theo dòng xo¸y thời gian
Nơi chôn nhau vẫn thánh địa da vàng
Tình thôn xóm cơn gió ngàn biển lớn
Dẫu ngoµi thân có rực màu lụa gấm...

04/10/2023 lúc 15:19
Một ngày chợt những xa xưa
Bâng khuâng ngo¸i lại đầm mưa một mình
Tóc đuôi gà chốn người xinh
Trầu xanh chưa hái lung linh một bờ
Nói cười sao lại vào mơ
Mây trôi vạt nắng tình cờ vương cây
Bao nhiêu nụ tho¸ng đơm đầy
Chỉ lòng tôi với đắm say một thời...

04/10/2023 lúc 15:19
Sáng sớm đi ra vườn
Lần bắt sâu cho lá
Tưới mát cành mùa hạ
Ủ ấm gốc mùa đông
Đời chỉ biết đơm bông
Cho mùa sau trái ngọt
Chim quanh vườn múa hát
Như thủa khúc quân hành
Ngọt ngào mùi hương chanh...

04/10/2023 lúc 15:19
Mới nghe mai sầu rụng lá
Chiều vương gió bấc qua nhà lạnh tanh
Sáng nay bắt gặp trên cành...

04/10/2023 lúc 15:19
Sa Pa xa biển gần mây
Sương sa thành sợi, rây rây mưa chiều
Mặt trời nhợt nhạt liêu xiêu...

04/10/2023 lúc 15:19
“Nơi đây con đang tắm
Trời miền Nam nắng vàng
Ngoµi mình chắc rét đậm?
Có thất bát mùa màng?...”
Quê mình là vậy đó
Tháng giêng còn rét đai
Gió bấc vẫn dài dài
Bà con ta chung sống....

04/10/2023 lúc 15:19
Đông giá mưng mầm xuân ấm
Trừ tịch - tí tách: Ánh Nguyên Tiêu
Giục nhau trăng tròn vành vạnh
Gọi hồn thơ lấp lánh giữa Nguyên Tiêu...
Gác lại trăm năm - chuyện đủ điều;
Xúy xóa cuộc cờ xố xí...
Thuyền xuân gác mái bến Nguyên Tiêu
Đủng đỉnh trăng thơ cùng rượu quý...

04/10/2023 lúc 15:19
Ai đưa em đến bên tôi
Để khăn mỏ quạ nói lời người xưa
Lưng ong, mắt lúng liếng đưa
Yếm đào đỏ phút ngẩn ngơ ban đầu
Em mời chén rượu, miếng trầu
Bằng câu hát bên sông Cầu lượn quanh
Tứ thân áo thắm lưng xanh
Phải chăng một dáng “Trúc xinh” hiện về...

04/10/2023 lúc 15:19
Nỗi đau nào rơi ướt áo
Em mang mùa nhớ ra đi
Chim ri cấp ngày lên tổ
Dã tràng xô sóng vào khuya.
Vẫn biết tình em là thế
Mà sao tiếng biển đau bờ
Mỏ chim chạm vào vỏ trứng,
Hiện về chiếc tổ hoang sơ...

04/10/2023 lúc 15:19
In đẹp, bọc trong giấy kiếng
Giá cao lên tới tận trời
Người nghèo làm sao mua nổi
Chỉ nhìn rồi thở dài thôi...
Thấy mình vẫn còn may mắn
Đồng lương vừa đủ chiều con
Lòng vui khi con mê sách
Hiểu thêm cuộc sống vuông tròn
Đông vui là quầy giảm giá
Được sách hay, nở nụ cười
Sách cũng như người trần thế...

04/10/2023 lúc 15:19
Hình như mỗi ngày em thêm cách xa
Hình như giữa chúng ta
có những mầm rạn vỡ
Hình như
Có một điều gì đó...
Đôi khi anh ngồi với ngọn đèn
Cứ ước chừng con tim chỉ chứa chân không
Để thắp lên những quầng ảo giác
Để không nỗi đau nào có thật...

04/10/2023 lúc 15:19
Những thứ ấy cũ rồi
Đã ném vào sọt rác
Còn cải biên
tái chế làm gì
Ai không biết
tuồng xưa tích cũ
Dù ta có
đánh phấn dầy lên...

04/10/2023 lúc 15:19
Tháng giêng vào ta, gió lộng trăng ngà đồng xanh sương trắng.
Cúc áo nở bông bèo vẫn trên sông mẹ ta lưng còng gập cong tay nải.
Này người em gái mà mắt thị thành mà áo phong phanh ngó sen ngơ ngác.
Tháng giêng vào ta, cò ơi bay xa tìm về với mẹ.
Tuổi thơ thỏ thẻ, chuyền năm chuyền ba, cỏ gấu cỏ gà chơi trò đánh bắt.,
mượn thuyền khoan nhặt câu hát vu vơ, mượn chuyện sông hồ hồn thơ ngụp lặn.
Tháng giêng vào ta, mắt ướt mi ngoan xúng xính đỏ vàng đồng tiền một lúm...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa