19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Hãy lắng nghe:
Đất nước vào xuân
Cả nước vui ngày hội mới
Đã qua thời: Bom cày đạn xới
30 năm- khúc khải hoàn ca.
Sáng xuân nay: thành phố rợp cờ hoa
20-5- Ngày bầu cử
Đông Hà ơi! Tươi xanh thành phố trẻ
Chào những lứa đôi- hạnh phúc chan hoà...

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi hai mươi đã gặp ánh trăng này
Trăng đêm chiến thắng Điện Biên lấp lánh
Giây phút thiêng liêng trong đời người lính
Đón thư khen chiến sĩ của Bác Hồ.
Giữa núi ngàn Tây Bắc đẹp như mơ
Và những sư đoàn chân đồng vai sắt
Mũ lưới, ba lô, súng gươm thẳng tắp
Trăng vừa lên, lời Bác cũng vang lên…

04/10/2023 lúc 15:19
Nơi tôi sinh chẳng có dòng sông
Chỉ có dòng sông trong mơ mộng
Con kênh đào cánh đồng trải rộng
Và nhịp cầu ký ức tuổi thơ tôi
Đường đến trường dừng bước ngắm dòng trôi
Sóng vỗ nhẹ chân cầu con cá quẫy
Bầy vịt nước rúc đầu bờ cỏ sậy
Chú chim chài lao vút giữa tầng không…

04/10/2023 lúc 15:19
Quay quắt bên ngọn đèn khuya
Tôi và em giải nhầm bài toán học
Tuổi mười lăm tươi non chồi lộc
Tôi gia sư một gã quê nghèo
Chẳng nhớ gì đâu đến những buổi chiều
Vườn nhà em dịu dàng cơn nắng
Hoa từ bi trỗ màu sương lạnh
Cứ vô tình vương áo đẫm lòng tôi…

04/10/2023 lúc 15:19
Tuổi thơ tôi
quấn rơm rạ ruộng đồng
nắng nôi đất ải
chạy giặc càn bàn chân toác móng
tội nghiệp mạ, tiếc dần sàng thúng mủng

04/10/2023 lúc 15:19
Xa quê mấy chục năm ròng
Về quê mới rõ tấm lòng của quê
Hoa môn táy nở bụi tre
Như còn đỏ lửa lập loè dưới mưa
Giàn bầu ru nắng đu đưa
Ai cắt nửa trái nấu vừa đọi canh
Nón bài thơ mười bảy vành
Treo cùng áo lụa em dành hội xuân…

04/10/2023 lúc 15:19
Mặt trời của tôi là mẹ nhọc nhằn
Lưng cấy hái vai mòn hạt thóc
Cha hay chữ từ tâm vai vóc
Viết trần gian chiều cuối nợ lòng.
Mặt trời của tôi lưng trâu bài toán
Cỏ non êm trang sách thánh hiền
Luống cày đầu non tuổi vị thành niên
Con tép con tôm đêm thành cổ tích…e

04/10/2023 lúc 15:19
Tôi đã qua dặm dài đất nước
Tới nơi mô cũng gặp quê mình
Những chàng trai áo vải lưng trần
Những cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó.
Tôi đứng giữa rừng mù sương thác đổ
Những buôn làng Dăk RLấp, Dăk Nông
Những mái nhà sàn ấm lửa chiều đông
Răng da diết một điệu hò ru con Quảng Trị…

04/10/2023 lúc 15:19
"Cây khô xuống nước cũng khô
Phận nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo..."
Lời ru có tự thuở nào
Mà nay sao lại buộc vào chị tôi
Chị về đồng cát xa xôi
Gieo neo phận gái xứ người làm dâu
Đắng cay bao chuyện cơ cầu
Nhỏ nhoi hạnh phúc cầm đầu ngón tay…

04/10/2023 lúc 15:19
Tám nắng hai sương dầm tóc mẹ
Mười phần cực khổ chín còn dư
Năm con dẫn bạn từ xa Huế
Về nhà đôi bữa lại đòi vô
Mấy lối đi quen mưa trượt ngã
Ngõ vào vương vấn cỏ thay hoa
Chiều buồn thêm vắng, chao lạnh quá
Đi mấy vòng quanh quẩn hiên nhà…

04/10/2023 lúc 15:19
Đưa con về vái họ hàng
Tạ cùng dòng giống xa làng bấy nay
Cha sinh chỉ một chốn này
Mới sinh con giữa phố đầy đèn hoa
Chiêng này con đánh giùm cha
Đánh vang cho họ Nguyễn ta cùng mừng!

04/10/2023 lúc 15:19
Ngày xuân cánh nhạn lai hồng
Thiều quang toả rạng ấm lòng thi nhân
Núi cao mấy bậc, chồn chân?
Lên cùng mây gió ngõ vần thơ vui
Tay ai múa, miệng ai cười
Ngàn năm tạc giữa đất trời lung linh
Biết bao mưa trắng nắng huỳnh
Đến bây giờ vẫn chút tình non tơ…

04/10/2023 lúc 15:19
Cát chảy vào mơ
mơ vun thành đồi
em luân hồi vào sóng
tia nắng vàng óng
lấp la, lấp lánh môi hôn
Gió thổi vào trăng…

04/10/2023 lúc 15:19
Người nghe đau
bia đá cũng nghe đau
khi hạt bụi rong chơi giữa đôi bờ nhật nguyệt
dấu chân địa đàng rưng rưng tiếng hát
sỏi đá trần gian chợt khóc phận mình
Ta...

04/10/2023 lúc 15:19
BUỔI SÁNG
Nghe con sóc gọi bờ tre
Bước đi theo mẹ ra hè hái rau
Tập tàng canh có gì đâu?
Xa quê quay quắt ngọn rau quê nhà.
BUỔI TRƯA
Mẹ ra đão mẹt cau khô
Nắng như trút lửa đổ xô xuống người
"Dành khi trái gió trở trời
Mang cho chòm xóm nhai chơi đỡ buồn"...

04/10/2023 lúc 15:19
Nhìn đôi giày há mõm dưới bàn chân
trong tôi lò xo ý nghĩ
cùng đi qua bao nóng lạnh lập trình
cùng cảm nhận ban mai tan đầu lưỡi
Những ngón chân xúyt xoa từ hơi ấm
từ đôi giày ôm ấp bước chân đi
Từng dẫm lên mảnh sành và gai nhọn
Cho những bước chân tôi nhẫn nại kiên trì…

04/10/2023 lúc 15:19
Thời gian dập dồn vỗ trống, gọi con nẩy mầm
Con đẹp như là năm mới, chân đạp tung lồng ngực mùa xuân
Giống Cha từ đôi mắt buồn, cả trong dáng đi tất bật
Ngắm con – Cha thấy tuổi thơ, bước ra từ trong ký ức
Ông bà đã bay về trời, thương con, vắng vòng tay ấm
Cha giấu ngước mắt vào tim, ôm con trong lòng thêm chặt…

04/10/2023 lúc 15:19
Chẳng bao giờ quên được tháng năm này
Cả đất nước - Cuộc hành quân vĩ đại
Mùa hè ấy, lòng ta còn nhớ mãi
Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếng gọi phía chân trời!
Ba mươi năm - Không, cả cuộc đời
Những thế hệ nối nhau đánh giặc
Người chờ đợi mái đầu đã bạc
Người ra đi không trở lại quê mình!...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa