19/10/2023 lúc 08:40

04/10/2023 lúc 15:19
Hãy lắng nghe xuân nói
Bao tiếng thầm dịu êm
Những mầm cây tách hạt
Những nụ chồi thắp lên
Thoáng đã hết một năm
Áo mới thơm qua tuổi
Mỗi lần con về thăm
Lòng mẹ tươi nắng mới...

04/10/2023 lúc 15:19
Nhà thơ Vũ Thế Trung
Không rõ năm sinh, năm mất và quê quán
Chỉ biết ông làm quan cuối đời Trần
Còn lại bốn bài thơ!
Nhà thơ Chu Đường Anh
Không rõ năm sinh, năm mất và quê
Giữ chức Chuyển sứ cuối đời Trần
Tác phẩm còn lại hai bài thơ!
Nhà thơ Trần Quan
Không rõ năm sinh, năm mất, quê quán
Làm An phủ sứ cuối đời Trần
Hiện còn một bài thơ duy nhất...

04/10/2023 lúc 15:19
Ta là chiếc lá rong chơi
Một hôm lạc gió về rơi chốn này
Bâng khuâng giữa nước và mây
Ngẩn ngơ trong khúc nhạc cây ngút ngàn
Núi đưa hương ngọt dịu dàng
Sương giăng mờ ảo sau hàng lau thưa
Đắm say mấy cũng không vừa
Ước tan vào đất, vào mưa, vào rừng
Chưa về mà đã rưng rưng

04/10/2023 lúc 15:19
Cho em gọi kỷ niệm ấy là pha lê
Khi chiều mưa là cổ tích
Cho em khóc
Khi âm thanh từ chén rượu cạn lăn long lóc trong đôi mắt em thiên thần
Xin đừng bảo em nổi tiếng
Bởi câu thơ thất tình

04/10/2023 lúc 15:19
Cổng đình làng quay ra mặt ruộng
Ngọn lúa trơ nồng tháng hanh khô
Ngút mắt chân trời nhoà nắng lửa
Bạc đáy ao bùn hoài giọt mưa
Đất khát quê nghèo xơ xác lá
Đồi hoang đồng vọng một mùa sim
Tuổi thơ mê mải màu trái ửng
Chân chim cun cút đuổi nhau tìm...

04/10/2023 lúc 15:19
Đi tìm bóng ngã về đông
Tìm sao ngàn năm rơi lạc
Tìm lá mùa vàng thao thác
Tìm chân bước dấu in mờ
Đi tìm gốc rạ mùa xưa
Dâng đời cho ta hạt mẩy
Dấu tích giấc vàng mơ ấy
Theo ta lớn dậy đến giờ...

04/10/2023 lúc 15:19
“Em như người không có trong đời thực”
Đó là lúc đôi mắt ta xa xăm
Chẳng hề đậu xuống câu tỏ tình nhạt nhẽo
Là lúc ta bối rối
Quàng vội khăn len ngay giữa trưa hè
“Em là người hoang phí đam mê”
Đành vậy
Biết bao giờ ta trở thành người chừng mực
Đong đếm cân đo những ý nghĩ của mình
Mọi ước muốn mơ hồ như làn khói mỏng
Toả lan sau cơn cháy đa mang
Ta trở về sau đêm dạ lan
Ngạc nhiên thấy mình hiện hữu
Người toả nắng giữa mùa đông lạnh lẽo
Nghe buồn vui giằng xé đêm dài
Làm sao ta đến giữa thiên thai
Bằng lòng thành và ngây ngô như đứa trẻ...

04/10/2023 lúc 15:19
Ấy là bài ca chị viết về một giấc mơ
Về tình yêu
Nỗi buồn và khát vọng
Tâm hồn chị - đôi cánh thơ dài rộng
Không để cho sự cô đơn giam cầm
Muốn được bay lên

04/10/2023 lúc 15:19
Vô tư chảy
Vô tư xanh
Thu cả hồn trời mà chẳng biết!
Những ngôi sao lặng im
Vời vợi soi nhau
Tinh nghịch trốn tìm

04/10/2023 lúc 15:19
Tơ trắng muốt căng qua
trăng viên mãn
Chiếc cần đàn mỏng như phận
người con gái.

04/10/2023 lúc 15:19
Đã bao lần tôi đợi trông em
Với mùi hương bồi hồi nỗi nhớ
Tôi đi qua những khu vườn hoa nở
Chỉ mong sao gặp được một lần
Tôi đi qua những buổi sáng mùa xuân
Chim lảnh lót bầu trời trong trẻo quá
Em ở đâu giữa màu xanh của lá
Mà hương vườn không chỉ dùm tôi...

04/10/2023 lúc 15:19
Chiếc bình hoa anh cắm
Chỉ một nhành cúc thôi
Màu hoa như màu nắng
Những chiều vàng xa xôi

04/10/2023 lúc 15:19
Chợt nhớ về đồng đội dọc đường biên
Áo trấn thủ lấm lem bụi đất
Trận địa giả, kẻ thù thì thật
Và hương hồi... cứ quấn quýt bên nhau
Chưa biết làm gì, quê ở nơi đâu?
Chung màu áo nghĩa là tình đồng đội
Đất ở đây không mọc mầm giả dối
Nên lính trẻ mình rặt một lũ ngu ngơ...

04/10/2023 lúc 15:19
Xanh đồng
Xanh ruộng
Xanh quê
Xanh
Miên man cỏ
Xanh
Mê mải lòng
Người đi
Qua cõi mơ màng
Gặp trần gian cỏ
Mà chan chứa...

04/10/2023 lúc 15:19
Khi yêu nhau bên cỏ ta ngồi
Tay vò rứt từng lá nhỏ
Trong mắt anh cỏ xanh đến lạ
Ta sinh ra từ nơi thảo nguyên
Bao nhiêu cỏ, bấy nhiêu lời riêng
Ngọn cỏ rạp đau mùa hè nắng cháy
Tình yêu ta hay là cỏ vậy
Em rối bời như cỏ, khi xa
Những miền đất lầm lũi gió mưa
Anh ngả lưng gối đầu lên cỏ mượt
Trời nghiêng xuống gương mặt thanh khiết
Hôn lên anh mái tóc cỏ pha màu...

04/10/2023 lúc 15:19
Sóng
và đảo
Trời
và nước
Trường Sa.
Biên giới biển mênh mang
mặt trời mọc
làm chân cột mốc
cho từng ngày Tổ quốc bình yên
cây cau lớn
từ đất liền ra đảo
làm thân cờ
lồng lộng cờ treo
chính vì thế nên những mùa áo cưới
miếng trầu têm cánh phượng đợi còn duyên
sóng chân đảo bạc đầu
rồi xanh lại
xanh của trời xanh của lúa
nương dâu...

04/10/2023 lúc 15:19
Những đám mây đã chở mẹ đi rồi
Níu giữ phút giây này, rồi chẳng bao giờ nữa
Vắng hình Mẹ yêu thương trong thế gian này
Con khóc bằng tim
Mơ mẹ bằng nước mắt
Thắm lên từ trời đất cỏ cây...

04/10/2023 lúc 15:19
Cúi xin phía sóng thôi gào thét
đường về cát bụi bớt hanh heo
tóc mẹ thưa mòn ngoài gió rét
mưa chi loang loáng mặt quê nghèo
Xin mẹ lần này lên cát lửa
một ngày buồn xa xót ngàn năm
thời mẹ gánh đau thương qua cửa
dấu chân in trên cát thâm trầm
Thời đoàn tụ cúi soi gương cát
máu quầng đen mắt sáng thanh lòa
nay xin mẹ nghe bờ dương hát
điệp khúc buồn muối xát lòng cha...
Hiện tại
26°
Mưa
21/04
25° - 27°
Mưa
22/04
24° - 26°
Mưa
23/04
23° - 26°
Mưa