Tình yêu mùa Xuân
Tiếng dịu dàng của hương
Nghe thì thầm trong gió
Tiếng nụ chồi tách vỏ
Nghe nặng đầy trong cây.
Tiếng mùa Xuân đâu đây
Nghe tim mình chộn rộn
Như có lời hò hẹn
Suốt đời mãi kiếm tìm.
Có thể tiếng lòng em
Không vọng về anh nữa
Nụ hoa đào vẫn nở
Như nỗi nhớ trước thềm.
Và nếu ai lãng quên
Thì mùa Xuân vẫn đến
Mùa Xuân không lỗi hẹn
Gọi tình yêu trở về…
Tháng Giêng
Mùa Đông dừng lại sau lưng
Mang theo làn gió bâng khuâng giao thời
Đêm nghe cây cối đơm chồi
Sáng ra mặt đất đã ngời ngợi xanh.
Tháng Giêng đến thật trong lành
Xôn xang muôn nẻo âm thanh vọng về
Tiếng chim ấm khoảng trời quê
Trúc xinh hò hẹn người đi đợi người.
Tháng Giêng à, tháng Giêng ơi
Rét đài hây hẩy em tôi má hồng
Tóc xanh óng ả bềnh bồng
Đất trời như cũng phải lòng làm duyên.
Tháng Giêng dài rộng dịu êm
Mênh mang như mẹ thảo hiền như em
Rỡ ràng nắng ấm bừng lên
Mùa Xuân làm khúc giao duyên lướt đều…
T.Q.T




