Tím
Đủng đỉnh chiều đủng đỉnh say
Em nhuộm tím đời tôi đâu hay
Mai mùa tỉnh rượu về thăm gió
Say tím vườn cau mưa thu này
Người hẹn ta về chẳng thấy đâu
Rượu làng men ủ cất từ lâu
Mồi chim nướng lửa thơm mùi sả
Chiếu Quảng trải chờ vẹn tình sâu
Tàn chiều tàn mộng tàn ngõ vắng
Say tỉnh mình ta tàn thu đông
Em đi vườn chuối lay mùa gió
Tím một đời xanh tím mênh mông.
An Tiêm 2015
Trôi
Chẳng bao giờ trở lại
Năm cũ trôi về đâu
Em buồn chi tê tái
Thời gian nước qua cầu
Kiếp người già nua trôi
Kiếp cây lá vàng rơi
Thời gian là có thật
Làm sao mình xanh tươi
Năm mới lại đến rồi
Và ngày tháng năm trôi
Trôi về đâu mù mịt
Lại một năm hết rồi
Thời gian không mới cũ
Thời gian chẳng đổi thay
Thời gian ai vung vãi
Một đời trôi trắng tay
N.L




