Tiếng hát mang xuân về
Khi người hát tình ca
Mùa Đông ngừng tiếng gió
Những mắt trẻ tìm nhau
Gửi trao điều ở lại.
Người kéo những ngày Xuân
Theo về trong nếp cửa
Chạm tay người gian khó
Trao thêm một ân tình.
Nắng mới về trên sông
Sóng bâng khuâng hò hẹn
Người đem những tình ca
Hát tặng bao bờ bến.
Có ngày Xuân đang đợi
Tiếng hát trái tim người
Với bàn tay mở cửa
Mang Xuân về trên môi.
Mộng mơ
Cuộc đời vui biết mấy
Khi nhìn nắng vàng phai
Ta thấy mình trẻ lại
Trước màu lá đang rơi.
Một hôm thấy qua đời
Một niềm vui nhỏ bé
Rồi một lần bỗng thấy
Quanh đời mình thương yêu.
Ta gầy như mộng mơ
Mệt nhoài niềm thương nhớ
Tiếng cười trong ký ức
Đưa mình về chiêm bao.
Người ngắm những vì sao
Sáng ngời trên tóc Mẹ
Giấc mơ người trẻ mãi
Trên nụ cười mùa Xuân
N.B.N




