Tiếng cười con trẻ
Đi ngang qua vườn trẻ
Tiếng nói cười rất trong
Cuộc đời như dòng sông
Trôi nhanh non thế kỷ
Chồn chân đang muốn nghỉ
Tiếng nói cười trong veo
Thăm bến đò xưa
Trở lại thăm bến đò
Cây mưng già đứng đợi
Vườn cải đã đơm bông
Lặng lẽ một dòng sông
Con đò xưa nằm nghỉ
Làng đã lên phố thị
Đường mới cầu xe qua
Lác đác mấy nóc nhà
Đâu xóm Rào, xóm Rộôc *
Nơi một thời oanh liệt
Căn cứ lõm quê mình
Mãi lặng thinh tôi đứng
Nặng mối tình cá nước
2015
L.V.H
________________
* Xóm Rào, xóm Rộôc (*) là căn cứ thời kháng chiến xã Hải Thượng, Hải Phú




