Tia chớp ngày xưa
Đêm chia tay mình đã hứa điều gì
Chắc anh không còn nhớ
Chỉ chùm hoa sữa cô đơn cuối phố
Gói những nồng nàn hai đứa ủ vào hương
Mỗi lúc bên nhau em lại sợ cuối đường
Mình cách chia như sóng kia chỉ gặp bờ một lần rồi biệt
Em nào biết anh chính là tia chớp
Khoảnh khắc chói lòa
Màn trời khép
Vẫn vẹn nguyên những cảm xúc tinh khôi
Ngùn ngụt lửa một thời
Anh đâu nhớ
Chỉ đôi giầy vô tri không quên đã hứa cùng guốc nhỏ
Về những ngọt ngào năm tháng sẽ cùng nhau...
Bao năm rồi vẫn không hiểu vì sao
Hương hoa sữa mãi làm em mất ngủ
Anh - lát mỏng giữa muôn ngàn vụn vỡ
Mỏng vô cùng
Cứ ngỡ
Vậy mà đau...
Từ phút ấy
Từ môi - ngọt tựa trăng non
Núi cao như mới chon von lần đầu
Từ tình - trót lấm trong nhau
Đắm mê như thuở chưa nhàu hồng hoang
Từ người - ân ái sang trang
Em - bao kiêu hãnh bỗng bàng hoàng rơi...
Và anh - đêm
Bỗng thèm
chạm giấc mơ hoang
Có anh
Chờ lối địa đàng lừng hoa
Thèm chao đảo giữa mù sa
Xoáy tung dốc gió
Em
Và
Anh
Đêm ...
T.M.H




