Thu
Mùa thu vừa lạ vừa quen
Như ta mơ mộng như em đa tình
Chiều đi qua ngõ chùng chình
Nửa như muốn đợi nửa hình như không
Mùa thu ngọt khế chua bòng
Nghe ngâu chợt nở nghe lòng chợt thơm
Tiếng chim đâu đó chập chờn
Hình như nắng cũng vàng hơn mọi ngày
Mùa thu vẽ mặt heo may
Cầu ao vối rụng sân đầy lá rơi
Giếng sâu múc chẳng cạn trời
Buồn trọng leo lẻo buồn soi thấy buồn.
Trúc
Gió đưa cành trúc…
(Ca dao)
Chẳng còn thấp thoáng bờ ao
Tóc thơm nắng gội thuở nào thơ ngây
Thương em vóc dáng hao gầy
Bỏ trăng ra phố làm cây trông bồn
Quê nhà ở phía hoàng hôn
Heo may xao xác rụng buồn vào ta
Nép mình giữa chốn phù hoa
Giàu sang đâu biết ai là tri âm
Nét quê còn chút duyên thầm
Tiếng chim buổi ấy đã cầm lại rơi
Ta giờ ngọn gió mồ côi
Cứ thao thức thổi buốt trời đêm đêm.
T.Q




