Nắng đã tắt
Hoàng hôn khép cửa
Con chim xưa
Cũng bỏ đi rồi
Chỉ có gió
Ngậm ngùi thương tiếc
Đem lá vàng
Thả phía sông trôi
Lá lại rụng
Thêm chiều nay nữa
Là mấy chiều
Kiên khổ chờ ai
Anh không biết
Thêm bao chiều nữa
Trong lòng anh
Tình ấy mới phai.
Nỗi niềm quê cũ
Từ ngày chim bỏ vườn quê
Trăng về lối cũ mà tê tái lòng
Gió buồn hiu hắt qua sông
Sương đôi bờ cũng chạnh lòng nhớ ai.
Cây nghiêng chiếc bóng hao gầy
Hoa như có chút nhạt phai trong hồn
Lúa đang xanh cũng ngập ngừng
Sợ trời nắng hạn mưa giông thất thường.
Bao mùa lá rụng cô đơn
Cau thơm đã nhuộm nỗi buồn vào tim
Miếng trầu cánh phượng ai têm
Mà rau quê chợt đắng niềm nhớ thương.
T.Đ.T




