Biển đông Hoàng Sa
Ngày nối đêm những con tàu không ngủ
Mắt dõi tầm xa
Trập trùng sóng gió
Lá cờ bay phần phật trấn cuồng phong
Tàu xuất quân từ cửa sóng Bạch Đằng
Quen nắng, quen mưa, quen bão giông tráo trở…
Từ Quảng Ngãi, Quy Nhơn
Từng đoàn thuyền đánh cá
Lá buồm nâu như cờ trận Quang Trung
Vượt ngàn khơi giăng lưới bủa Giao long
Chặn vòi phun thủy ác
Thế trận giao phong
Âm vang “Sát Thát”
Này gió mưa, này sấm chớp – Phải tan!
Biển đảo quê ta máu thịt tự cơ hàn
Đã trỗi dậy vóc tầm kiêu hãnh
Ta đâu ngại bão giông
Ta làm người chân chính
Tổ quốc ơi, Người đã hiểu nguồn cơn
Hoàng Sa ơi, xin cắm mũi chông hờn
Thềm lục địa đá san hô ngốt thở
Thì biển rộng trời cao vẫn hộ phù ta đó…
Rồi mai kia gió độc hết hoành hành
Ngư trường ta, ta hát gọi bình minh
Thuyền ắp cá
Tàu lại về lướt sóng.
N.T.H




