Đêm cỏ mật nhưng nhức ngọn khói
hơi thở lan mặt đất trộn vữa mồ hôi và máu.
Các anh xây khát vọng đài tháp riêng mình
lung linh ráng pha thần mã
thị xã chưa đầy ba cây số vuông
nghìn con mắt hỏa châu hoảng hốt trốn vào đêm
nghìn ngộ tưởng tan thành xác pháo
nghìn bóng đen lảo đảo
nghìn kinh cầu ăn năn...
Quỷ sa tăng chọn tọa độ sát nhân
các anh chọn tọa độ dựng nêu hồn Việt
chọn niềm tin dưới bóng cờ hiến máu
chọn sự sống bên chiến hào nung nấu
chọn non Mai sông Hãn hương đàn.
Đêm cất vó câu thề ngực áo cất nụ hôn ngọn lửa cời trăng
cất chiếc khăn đính vào kỷ niệm cất mùi hương tóc xõa trăm năm.
Đêm muối bể thương dáng còng lưng mẹ vết sần chai tay cha
dấu tím bầm gánh gồng vai chị và thương em vụt tắt sao băng.
Ôi những miền đêm lặng yên dưới cỏ
những miền đêm ủ mầm hạt lúa
những miền đêm ánh thép xanh ngời.
Và những miền đêm chúng tôi mở cửa đón niềm vui.
Các anh đã hóa trời xanh mây trắng
hóa cuộc đời thêu hoa dệt gấm
hóa tình yêu sớm tối đi về...
V.V.L




