Tháng Giêng và em
Rung rinh trong gió đào mai
Khẳng khiu mấy cánh đợi hoài tháng Giêng
Nụ mầm mắt biếc soi nghiêng
Sương về đính ngọc một miền xuân phân!
Tháng Giêng vương giọt lâm thâm
Đào mai e ấp gửi thầm nét duyên
Đón xuân nụ biếc xanh miền
Cánh xòe chớp nụ xuân trên môi hồng.
Thiêng Giêng cởi nụ tầm xuân
Tháng Giêng giọt nắng tía hồng cành tơ
Tháng Giêng ngọt những vần thơ
Yếm đào chỉ thắm khúc tơ họa ngày!
Tháng Giêng cau ướm trầu cay
Đẹp thêm má thắm ngọt say duyên tình
Tháng Giêng lúng liếng mắt xinh
Hội xuân câu hát buộc tình đôi ta.
Tháng Giêng xuân nõn la đà
Tay em vin ánh trăng ngà tinh khôi
Tháng Giêng mây dải yếm trôi
Câu ca em hát đất trời giao duyên!
Bến cảng mùa xuân
Con sóng xuân vỗ bờ Mỹ Thủy
Đón em về với bến cảng quê ta
Bờ cát dịu êm lăn lăn sóng bạc
Mùa xuân sang biển hát tình ca.
Cánh buồm giương no gió chiều xa
Sóng điệp khúc tình ta biển bạc
Em có nghe rì rào biển xuân sóng hát
Gió thùy dương xào xạc bến quê nhà.
Biển muôn đời vẫn hát tình ca
Ôm giấc mơ nơi đây về bến cảng
Mỹ Thủy đón những con tàu vào ra cập bến
Rộn rịp xuân sang, cánh én hội mùa.
Thức dậy tiềm năng Mỹ Thủy ơi sóng hát
Mai đây rồi bến cảng quê ta
Đón những chuyến tàu vào ra thỏa giấc mơ biển khát
Cho bến cảng quê mình nhịp sống mùa xuân!
T.L.A




