Tháng chín
Tháng chín anh về phố núi
Nghe lòng xao xác miền thu
Cây mộc miên nào rụng lá
Chiều buông hờ hững lưng đồi
Tháng chín tình anh vụng dại
Ngược dòng về thuở hai mươi
Tìm em trong dòng hoài niệm
Chỉ nghe tóc bạc mây trời
Tháng chín vàng phai nỗi nhớ
Tóc buồn em bỏ câu thơ
Anh như một người tình lỡ
Đợi mùa thu để mong chờ...
Lấy chồng đi!
Lấy chồng đi thôi. Em tôi còn thả rông thời con gái làm gì
Cánh chim mỏi cô đơn sẽ tìm về hơi ấm
Em kẻ mắt, tô son, mặc váy hồng cho ngày gió động
Phô ngực căng đầy cho ai nhớ thương
Lấy chồng đi để thấy thiên thần trong đôi mắt trẻ thơ
Mỗi ngày trôi qua là một ngày rất khác
Những em bé được tạo ra đẹp như trong bài hát
Khung cửa sổ ba người bên nhau ngắm mưa...
Lấy chồng đi em. Dù nhiều lúc điên lên là thấy hắn dư thừa
Nhiều lúc cơm áo gạo tiền làm chúng mình hoa mắt
Nhiều lúc hắn vô tâm nhưng thực tình đối với đàn ông gia đình là nhất
Một, hai thứ linh tinh gì cũng chỉ xếp sau em
Lấy chồng đi. Hạnh phúc là mỗi ngày được thấy bóng hình quen
Mỗi đêm được gối tay, mỗi lúc buồn có người tâm sự
Người phụ nữ nào cũng cần một người đàn ông như ngôi nhà cần cánh cửa
Hạnh phúc là cùng nhen ngọn lửa gia đình
P.T.N.T




