TCCV Online-
Đây là câu chuyện chiến tranh
Hơn bốn mươi năm về trước
Ngã ba Đồng Lộc
Bom chồng lên bom
Những thôn nữ thanh niên xung phong
Tuổi đời mười tám đôi mươi
Ngày đêm bám trụ
San lấp, phá bom, mở đường
Cho xe ta qua, xông tới chiến trường
Nghĩa trang mười cô gái
Hy sinh giữa một chiều tháng bảy*
Trong trận bom thứ mười lăm của ngày
Nỗi niềm chi mà biếc lá, rung cây
Hồn trinh nữ xôn xao ngày xuân mới
Yên ả quá…hỡi trời xanh nắng rọi
Hỡi rừng thông bát ngát lưng đồi
Tiếng bom đã lùi vào dĩ vảng xa xôi
Này em gái hãy cười tươi em nhé
Vai vác bom** chụp lưu niệm một tấm hình
Chắc dưới mồ lòng chị cũng vui, em!
Tháp chuông cao vòi vọi
Nước non thao thức ân tình
Ầu ơ… lời ru mẹ hiền
T.V.T
(Nguồn- Tạp chí Xứ Thanh)




