Muộn màng lắm những con chim sẻ nhỏ
Bay trở về trên nóc phố tháng giêng
Nóc phố ngủ yên bỗng rộn tiếng đời
Ngày bỗng đẹp như vừa sơn vôi mới
Em quá đẹp như vừa gương lược đó
Khi em cười giữa cây lá xanh tươi
Khi em tung tăng giữa những vui buồn
Khi ta chạm cùng nhau giữa tiếng chuông nhà thờ báo lễ
Xuân chẳng hẹn biếc lộc non khắp chốn
Anh thật thà gọi con phố về chung
Để em đi đâu rồi cũng phải rộn ràng
Vì trăm ngõ cũng sẽ về một ngõ
Ta vẫn ngắm những con chim sẻ nhỏ
Trên nóc phố kia đánh thức hẹn hò
Anh có em, ta có cả xuân nồng
Ta có cả mùa xuân trên nóc phố.
K.V.T




