Ở một ngã tư thành phố
(Cho H và nữ Cảnh sát giao thông)
Vừa ngang qua ngã tư thành phố
Bỗng giật mình chợt nhận ra em
Cô bé hay cười ở cạnh nhà bên
Hay e thẹn hay giận hờn vô cớ
Nhận ra em ở ngã tư thành phố
Khuôn mặt trái xoan đôi mắt long lanh
Dáng mảnh mai giọng nói ấm lành
Trên ve áo ngời lên ngôi sao lấp lánh
Những đoàn xe nối dài vô tận
Ngược xuôi nhịp nhàng theo hướng tay em
Trưa nắng chang chang hay lúc phố lên đèn
Tiếng còi hiệu vẫn vang lên rắn rỏi
Em khẽ chào mỉm cười không nói
Rồi chỉ đường dẫn lối người qua
Dắt tay bé thơ, dìu bước cụ già
Giữ trật tự bình yên nhịp sống
Gặp lại em giữa trưa hè cháy bỏng
Phút bình yên lắng đọng thời gian
Nồng nàn tình em say dậy dâng tràn
Như màu áo hồng tươi sắc nắng
Mãi ngắm em rất lâu và im lặng
Điều thiêng liêng ấm áp trong lòng
Em thoáng nhìn đôi má ửng hồng
Những đoàn xe vẫn nối nhau hối hả
Rộn rã quá một ngã tư thành phố
Vẫn nhận ra em trong muôn vạn sắc màu…
Điều chưa thể nói cùng em
(Tặng các chiến sỹ An ninh)
Em nói rằng:
- Anh không thật với em
có những điều băn khoăn anh chẳng nói
Sao anh dối lòng mình
để cho em chờ đợi
ẩn số kia em biết hiểu thế nào?
- Em hiểu anh rồi
như trăng hiểu sao
như mùa xuân hiểu tình hoa lá
Nhưng có điều anh còn rất lạ:
Việc anh làm em chẳng hiểu ra đâu!
Em đã chờ anh
rất lâu, rất lâu
điều băn khoăn trong lòng day dứt
Bạn bè đùa em:
- Anh chàng này bí mật
hay chẳng yêu nên không thật lòng mình!
- Em ơi em
trên trận tuyến vô hình
việc anh làm có điều chưa thể nói
Em hãy tin xin đừng trách vội
việc anh làm vì hạnh phúc tương lai
Em đợi anh suốt đêm dài
hay lỡ hẹn những chiều thứ bảy
Đường xa ngái
em chờ hoài chẳng thấy
việc anh làm chưa thể nói cùng em
Anh đi suốt ngày
anh đi thâu đêm
Anh đi suốt chiều dài đất nước
đường anh đi kẻ thù giấu mặt
việc anh làm
chưa thể nói cùng em....!
N.V.D




