Dấu tích ông cha vẫn còn đó
Hạt cát Hoàng Sa thấm đỏ máu Tiên Rồng
Hồn dân tộc âm âm mộ gió
Giông tố bão bùng đi có về không
Người giữ đảo nối nhau ra với đảo
Chiếu kép chăn đôi che phía đông hàn
Hạt gạo căng tròn gian lao tần tảo
Cờ chủ quyền phơi phới nóc thuyền nan
Chiều hong giấc kê vàng bên ánh lửa
Với vọng về thương khản tiếng ru hời
Phương mẹ đợi… buồn thiu tựa cửa
Con miệt mài bão táp trùng khơi
Ngọn gió không chồng lay ngọn sóng
Mẹ khóc thương bao lần nước thăng trầm
Ơn người lính gửi thân vào khoảng trống
Chưa kịp hỏi đời còn có tri âm
Người với sóng như thuyền nan với sóng
Tình chẳng nên khôn biển chẳng nên tình
Hạt cát yêu quê bỗng thành cao rộng
Theo người vì nước trung trinh
Đêm thăm thẳm trải lòng ra với nhớ
Mẹ tiễn con đi về phía cuối trời
Yêu đất nước như yêu từng hơi thở
Cánh buồm con sừng sững giữa trùng khơi
P.T.M




