TCCV Online –
Tuổi mười tám, đôi mươi ghìm nén giữa rừng già
Mùi con gái nhòe trong phong thư từ mùa mưa năm trước
Khói chiến trường không yên sắc áo quê
Cuối những năm sáu mươi xưa, có trận đánh sống sót là cổ tích
Túi ngực bạn mình dòng hẹn tình nét mực đạn xuyên
Ngàn lá xé bay nhoàng chớp lóe
Thất hứa với nhau rồi… vọng giây lát gọi tên
Nghe chăng hỡi chốn hậu phương nguệch trang nhật kí
Đồng đội chuyền tay từng nếp chữ nhớ thương
Hương dậy thì ngấm luồng cảm thức
Lớp lớp trai tơ nén ghìm cơn khát… đỉnh chiến trường
Lời thề ước những lá thư hóa thành truyền thuyết
Bao mất mát, hi sinh rừng già ơi! - Sao nhãng! - Có thể nào?
Tàn khốc dội tung trời không át nổi chất tình si về mùi hương con gái
Rung cho nhịp thời này, địa chỉ: giấc chiêm bao
Đâu? Túi ngực bạn mình email mở tràn tâm tư kết nối.
V.X.H
(Nguồn Tạp chí Văn nghệ Quân đội)




