Hải Lăng xanh thắm tình quê
Năm mươi năm lại tìm về Diên Sanh
Hồ Khe Chè nước trong xanh
Soi hình em gái, đã thành bài thơ
Người đi chín đợi mười chờ
Cháo bột cá lóc bây giờ gặp nhau
Người đi cũng chẳng sướng đâu
Kể làm chi nữa khổ đau qua rồi
Diên Sanh đẹp lắm mình ơi
Thương nhau chỉ biết giữ lời thương nhau
Nửa trăm năm có ngắn đâu
Tưởng rằng đến tận kiếp sau mới về
Một đời ôm nỗi xa quê
Khoác manh áo mỏng mà che nỗi niềm
Dàn hoa tím trải kín thềm
Sông Nhùng uốn lượn ru mềm bóng tre
Cuối đời càng thấm tình quê
Đi đâu rồi cũng tìm về Diên Sanh
N.D.Đ