Một chút se của gió mai nay
Một chút sương vương trên môi lá
Giọt nắng hôn lên trái ửng
Cũng đủ gọi em về với mùa Thu.
Trái đất nghiêng
Em nghiêng
Sự vật xoay vần. Say trong ngày mới
Những âm thanh cuộc sống
Vồn vã chào mời.
Sự thoát xác
Hạt mầm đã vực dậy từ giấc mơ hẹp trong vỏ trấu
Trở nên nõn tươi
Chói lòa dưới bình minh.
Sự tường minh từ vạn vật
Sự minh triết trong câu chữ
Những đánh đố, ma mị còn có chỗ ẩn nấp không?
Em nhìn qua giọt sương dưới nắng sắc tía!
Sự vật phát sáng tự nó vẫn tỏ ra bản chất
Dấu bụi thời gian không thể lấp
Ngày mới
Đang chờ em rảo bước nắng thu chảy đầy vai!
Tiếng rao đêm
Đêm dát mỏng những lo toan
Lắng nghe những âm thanh cuối cùng
trượt dài trên đường phố
Một tiếng rao đêm trong ngõ nhỏ
Hun hút đến tận cùng
Tiếng rao còn non nớt
Lăn lộn cuộc mưu sinh
Ai biết
Tên em?
Phố khuya những vầng sáng thao thức
Bước chân em ngập ngừng
Trong tay còn gói bánh cuối cùng
Ai lọc không? Tiếng rao đuổi theo bước chân
đường về khuya khoắt.
Những con phố chìm trong sương loãng
Những tường cao thin thít
Sương Thu không nỡ ướt vai gầy
Tiếng rao ấy xoáy vào nỗi niềm người thức đêm nay!
T.L.A




