Chiếc bóng vỡ toang ngày hạ níu ngày đông
Thuỷ hoả kí tế * ruổi rong cùng phận số
Ném tên mình lạnh lùng qua hơi thở
Tuổi đi qua năm tháng cũng vực ngờ.
Hái tuổi mình bằng lắm nỗi ngu ngơ
Những lạ quen thôi xao thành nghiệp dĩ
Những trở trăn đi ngang chiều suy nghĩ
Tiếng ve chiều khắc chạm lối yêu thương,
Con đường vắng bồng bềnh khói sương
Những nghĩ suy mây chiều đè bóng núi
Những toan tính vụng về như bóng tối
Bước một mình lạc bóng giữa trăng khơi.
Nén hồng soi âm ỉ cháy trên môi
Ngồi đếm lá để thấy trời quá rộng
Thương trái tim tuần hoàn trong ngực rỗng
Chở tuổi mình đi qua...
H.T.L
Ngày sinh nhật 05/5/2016
_______________________________
* Tên một quẻ Dịch: Biểu thị sự việc gặp nhau…




