Ngẫm nghĩ đêm trừ tịch
Một mình ta đón giao thừa thôi
Thắp nén nhang khấn với đất trời
Ban chút bình yên cho cõi tạm
Người đang đơn lẻ sẽ có đôi
Trầu têm mời mãi không ai nhận
Cau chẻ thành đôi vẫn một mình
Một chút khẽ khàng ta nhận tuổi
Vừa hay tóc đã muối tiêu rồi
Đếm mãi trang đời vui ít quá
Đa đoan số phận bạc như vôi
Cười vang một tiếng cho quên hết
Xuân về góp nhặt những mùa trôi
Ta hái lộc xuân đem đi tặng
Dạo khúc tình xuân ấm cuộc đời
Tiếng cười trong trẻo bay theo gió
Xao động nắng vàng phiền muộn vơi
Một chén trà thơm ta đón Tết
Bánh mứt mềm môi ngọt phận đời
Ừ nhỉ ba mươi là trừ tịch
Chào em! Nguyên đán mới tinh khôi
Tiếng vọng phút giao thừa
Nồi bánh tét đỏ bừng đêm trừ tịch
Lấp lánh ánh cười
Vui đoàn tụ,
Nhớ người xa bâng khuâng.
Tờ lịch cuối cùng tiễn biệt
Giao thừa gõ một khắc thời gian
Cây mai xòe bung nụ
Nguyên đán khẽ khàng sang
Tôi thắp nén nhang đầu năm
Cầu cho trời đất hội ngộ
Cầu cho nhân gian thong thả
Cầu cho ai đó nhặt được niềm vui
Con dế rích re
Chào một đêm ngắn ngủi
Chào một đêm ngủ vùi
Chào đầu năm mộng mị
Tôi đợi tiếng pháo hoa
Nổ tung những sắc màu
Sắc màu số phận sắc màu cuộc đời
Sắc màu hạt bụi mong manh
Tôi run tay đón tuổi mình
Hanh hao tóc xanh
Dầy thêm tóc trắng
Sát na phận người thêm ngắn
Vọng tiếng chuông chùa ngân mãi nhân gian
Giao thừa 2014
T.L.L




