Mưa giăng kín chiều nay?
Mưa thầm nhắc những ngày không quên ấy
Cả nước thức, hát bài ca đánh giặc
Cách mạng Tháng Tám thành công, màu nắng lại về
Chúng tôi uống trời tự do
Đo hạnh phúc bằng ấm no, bằng văn minh trên mỗi con đường nhỏ
Máu cha ông đã bao đời thấm đỏ
Chúng tôi lại đo hạnh phúc bằng niềm tin, bằng sự hy sinh
Cái giá của chiến tranh
Sự khắc nghiệt của chiến tranh
Còn trong mỗi gia đình, làng mạc
Chúng tôi lớn lên không biết sốt rét rừng
Không biết bom vùi đạn nổ
Không biết cha anh mình gian khổ
Tôi hỏi lòng mình…
Có thước nào đo được sự hy sinh?
Cây lại xanh ở phía ngừng giông bão
Chim hót vui ở phía lá ôm cành
Hoa lại nở phía vầng dương chờ đợi
Người yêu người nắng mới gọi ngày sang!
T.L




