Trước ngưỡng cửa mùa hè
Tiếng ve kêu là có thực
Vừa cảm nhận lại giật mình sợ mất
Tiếng vê kêu, ừ nhỉ, tiếng ve kêu
Ơi tuổi học trò ta yêu
Một thời nhớ thương thuở nhỏ
Chiếc lá rơi nghiêng cũng làm ta bỡ ngỡ
Như ta không hiểu bạn gái mình thích trái me xanh
Chiều nay
Ta lặng nhìn qua ô cửa nhỏ
Một thoáng ngẩn ngơ buồn với nhớ
Bỗng giật mình nghe tiếng ai kêu
Em đó ư? Tuổi học trò thương yêu
Ừ, em cứ trêu đi còn ta thì im lặng
Em đã đến với lòng ta trống vắng
Ồn ào, nghịch ngợm đến dễ thương
Em đi rồi bên ta còn vương
Tiếng bước chân, tiếng cười đùa nhí nhảnh
Ta muốn níu sợi thời gian mỏng mảnh
Quay về năm tháng tuổi thơ
Không, không phải là mơ
Tiếng ve kêu là có thực
Tuổi học trò ta lẽ nào đánh mất
Hoa phượng bay
Ngàn chớp lửa
Hoa bay…
H.M.Đ




