Làn gió mát từ tay cô quạt
Thay ngọn nồm không thổi đến nơi đây
Lũ giặc trời gào rít xé tầng mây
Nắng vỡ vụn quanh hầm địa đạo
Lời ru bay lên với tầm đạn pháo
Phanh thây quân ác quỷ hung thần
Giữ bình yên sâu thẳm dưới căn hầm
Cho trẻ ngủ ngon, vui chơi múa hát
Chiến tranh đi qua nào ai đã biết
Sức mạnh diệu kỳ từ đất vươn lên
Những đứa trẻ bỗng trở thành Phù Đổng
Bản hùng ca chưa kịp đặt tên
Chiều nay ta về thăm địa đạo
Đón ngọn gió nồm mở tung ngực áo
Lòng bỗng nghe văng vẳng lời ru
Sóng biển dạt dào vỗ nắng vào thu.
Đ.T.T




