Hà thành hoa nở trên tay
Mưa giăng giăng phố
Xuân đầy đầy thơ
Hồ Tây xanh tự bao giờ
Em nghiêng nghiêng nón
Cây ngơ ngẩn cành
Ngỡ em còn chút đành hanh
Ngực nhô cao vút
Trổ cành ca dao
Trong lòng còn những khát khao
Chiều nay lãng mạn
Anh vào mùa em…
Bây giờ ngẩn tiếc
Đừng cho gió thổi mòn sông
Đừng cho hoa cải trổ ngồng hương bay
Xuân về ấm áp bàn tay
Rượu chung chao nhớ em ngày nhấp môi
Sông còn nước để hoa trôi
Con thuyền nhớ thuở ta ngồi nhặt sao
Gấu quần bên thấp bên cao
Con chim còn biết trốn vào nụ hôn
Nửa đời tính thiệt tính hơn
Thời gian bôi xóa sạch trơn tiếng cười
Tỉnh ra mưa ướt mất rồi
Bây giờ ngẩn tiếc lại ngồi... nhặt sao
N.V.H




