Phượng lãng du sân trường
Em đếm mười sáu tuổi
Cầm tuổi thơ
Đi dọc thời con gái
Một mình em khờ dại
Mơ chín bậc đầy vơi…
Sông một lần sông trôi
Nồng nàn hương cau mới
Nắng mưa phía cuộc đời
Sương mai mười sáu tuổi
Sân trường tiếng ve ru
Thâm u
Cõi lãng du
Xoay trần
Mà nền nã
Lối nhỏ dài
Con gái
Nụ hôn mí mắt dừng lại
Sừng trâu bẻ gãy đây rồi!?
Lãng du đưa tuổi thiếu thời
Khát vọng xa vời
Quên lối
Mắt nai
Tuổi hừng đông
Ngày mai
Nắng lên hồng
Ký ức xanh diệu vợi
Thấu thị đáy tâm hồn
Lãng du…
Khứ hồi thời con gái.
Đ.N.D




