Chợ làng
Trăm sự ganh đua
Còn chi là cái ngày xưa của làng
Tôi về muộn chuyến đò ngang
Nhìn sông mà thấy bẽ bàng sông ơi
Một mình
Tôi tựa bóng tôi
Còn đâu tay nắm song đôi xuống đò
Cái thời say đắm trời cho
Mà tôi bỏ lỡ hẹn hò không sang
Hỡi cô bán mắm chợ làng
Nỡ nào bỏ ngọn rau lang quê nghèo
Mắt hiền buổi ấy trông theo
Tôi đi trăm suối vạn đèo chẳng quên
Bây giờ trở lại tìm em
Chợ xuân xưa hóa quán đêm mất rồi
Trách trời… Tôi giận cả tôi
Trách câu mắm mặn
Trách người gièm pha
Tìm em, tôi đến lạc nhà
Không duyên
Mà nợ bằng ba tội tình.
V.T.H.T




