Quê tôi, mùa nắng hạn cháy lưng người
Cha tôi thường đi giữa mùa toóc khô lầm lũi
Nhìn những đứa con đói nheo nhóc
Bát cơm trộn đều khoai sắn
Khuôn mặt cha hằn nếp nhăn trăn trở
Đành buông tay trước nắng cháy, khô cằn
Rồi một ngày giấc mơ có thật
Kênh đào Nam Thạch Hãn về tận đồng quê
Cha đi khơi dòng nước mát
Ruộng đồng xanh mướt từ đây
Kể từ dạo đó:
Người nông dân buồn vui bên góc ruộng
cày cuộc đời trên những cánh đồng xa
bao thế hệ lớn lên từ ruộng lúa
tỏa bốn phương cống hiến cho đời
Ngày ấy:
Bác Duẩn về thăm quê
Đi trên triền đê, nhìn nước cuồn cuộn đổ về xuôi
Kênh đào như dải lụa mềm uốn quanh thôn xóm
Bác biết “Quảng Trị giờ sẽ không nghèo nữa”*
L.N.T
_____________
* Câu nói của Tổng Bí thư Lê Duẩn khi về thăm quê, thăm kênh đào Nam Thạch Hãn.




