Trường Sơn – xa
Rừng xa
Nắng đổ ve ngân nga
Chiều sương xạc xào khô gió lá
Đau đáu Trường Sơn
Hoa bằng lăng tím
Tím chân trời – tím sắc thiên thu
Lay thức thời gian, thảo dả thay mùa
Trường Sơn – xa
Ngàn xa
Con suối lũ tràn qua
Bom gào đạn thét
Chấm đèn bão lắc lư
Xe băng gầm rú ga con tim dồn nhịp đập.
Thăm thẳm Trường Sơn
Đại ngàn lấp khuất
Máu mồ hôi trộn sỏi đá bắc cầu
Mỗi thước đường lên, tình nặng nghĩa sâu
Hồn phơi phới theo đoàn quân ra trận
Thao thức Trường Sơn
Thân gầy mảnh khảnh
Con mưa nguồn bóng mẹ tháp thân đê
Tắc kè kêu khản đặc
Gió cay xè
Khói bom nổ lán hầm lỏng chỏng
Cắt cơn sốt
Lại đá mềm chân cứng
Nắm rau rừng, viên thuốc đắng – Tình yêu…
Chùm bằng lăng tím ngát giữa lưng chiều
Dìu dặt, hồn nhiên, đượm nồng, quý phái…
Vai tròn lẵn, tóc xanh mềm rười rượi
Trái bom nào bay lá bứt cành đi
Chớp lửa nào sét xé chết xuân thì
Máu loang đỏ nhuộm bầm bằng lăng tím?
Nao nao Trường Sơn
Ai về hương tóc thơm bịn rịn?
Tím đến nao lòng màu tím thủy chung
Ngự đỉnh Trường Sơn
Khuyết lại tròn
Vời vợi ánh trăng
Dâng đời
Ngàn sau lung linh màu bằng lăng tím…
N.T.H