Đất nước ta trăm vạn ngả đường không tên, có tên,
ngả quạnh hiu, ngả chật như nêm,
ngã ba Đồng Lộc, ngã Tư Sở, ngã sáu Lục đầu giang…
Và Hồ Gươm,
Hà Nội băm sáu phố phường mọi con đường đổ tới.
Ôi! Thiêng liêng
Đây, nơi Lý Thái Tổ - người đầu tiên đặt bước chân lên
Từng qua đó Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Quang Trung… ngựa voi rầm rập cờ xí tưng bừng,
cả Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương với những vần thơ trong sáng.
Và còn nóng hổi dấu chân Bác Hồ
nhanh bước tới quảng trường Ba Đình đọc Tuyên ngôn độc lập,
cho con cháu theo sau làm “chín năm kháng chiến trường kỳ” tiếp nối ba
mươi năm rầm rập làm cuộc trường chinh từ Sài Gòn đến thành phố Hồ Chí Minh nối liền đất nước!
(Và nực cười thay qua ngã đường này
những thứ kẻ thù lúc đến vênh vang, lúc về mặt cúi gầm thua trận
cho Tháp Bút đề lên trời xanh bài thơ chiến thắng,
cho tóc em liễu rũ ven hồ và hoa Ngọc Hà rực rỡ thủ đô…)
Hãy đếm đi, xem dẫn vào đây có mấy con đường,
(đừng quên đến với Hồ Gươm còn nẻo thần kì nối xuống Thuỷ cung
để Rùa Vàng thỉnh thoảng lên thăm dân chúng nước Nam làm ăn và đánh giặc).
Hoàn Kiếm hồ
Mặt thiếu nữ mở tròn mừng đón Chiếu Dời Đô
Là trái tim ta, mãi mãi trái tim ta
Nơi triệu mạch máu nghìn vạn năm làm chốn hẹn hò…
H.T.S