Màu đất như lắng đọng
Không gian và thời gian
Khi nhận được thông điệp
Từ hương hoa nồng nàn.
Giữa hối hả vội vàng
Nao lòng người lữ khách
Bắt gặp trong ngỡ ngàng
Lưu luyến khi xa cách
Những bông hoa sữa
Nở trong mùa ta sinh
Kỷ niệm xưa một thủa
Bỗng ùa về trong tim.
Những chùm hoa trắng xanh
Ẩn trong vòm lá biếc
Hỏi người xa đô thành
Trong lòng còn nuối tiếc.
Chỉ là trong khoảnh khắc
Không gian tràn ngập hương
Chỉ là trong khoảnh khắc
Hoa rụng rơi ven đường
Năm lại năm như thế
Vẫn nở, tàn, cánh bay
Những mùa hoa năm ấy
Giao tình hoa năm nay.
L.T.T.H




