Em về bên ấy...
Gió oải
Em sang bồng bềnh đò mái
Mưa rây chiều xuân...
Nón nghiêng e ấp lên cầu.
Níu gì một chút hoa ngâu
Ngày dài như dài thêm mãi
Xa xăm khói cay đồng bái
Đò sang...
Mưa dắt ngang chiều.
Bến sông xanh ngắt bãi dâu
Đò xa, dâu ngàn ngạt gió
Sông đầy, bâng quơ chèo lạ
Làng bên có kẻ ngóng theo.
Em về bên ấy trăng treo
Vườn chùa đêm nay sương lạnh.
Kìa trăng
Em mười chín tuổi, em mười chín
Tuổi thả về trời, tuổi gió bay
Mắt say như thể... ngày xưa ấy
Tôi ngất ngư lòng... ngất ngư say.
Kìa trăng ảo ảnh
Mơn man sóng
Kìa gió đông về lả lơi bay
Kìa mây hờn dỗi
Buông trễ nải
Tôi...
Với một tôi
Ngất nghểu ngày.
L.B




