Có thể vầng trăng chưa về kịp
Bẽn lẽn cười bên mắt lá tháng giêng
Có thể hoa xoan chưa vội xuống
Nói lời yêu cùng cánh én chao nghiêng.
Có thể ngày qua như trẩy hội
Lúng liếng cười trên những dấu yêu xưa
Có thể mai vàng vừa chợt hé
Thức tầm xuân về phố bao giờ.
Ngoài kia nắng vừa lên em có biết
Khúc xuân nồng thả nhịp phía ngân nga
Lời hò hẹn thôi xao ngày tháng cũ
Trong mắt em xuân gõ nhịp giao hòa.
Em cầm tuổi du ca xuân vừa tới
Vầng trăng non tình tự giấc mơ xa
Bàn tay mềm hong nắng lên mở hội
Nghe đất trời thánh thót líu lo ca.
Xuân ý
Thả xuống cánh đồng những bụi mưa óng ả
Xanh non bồng bềnh trên hò hẹn chưa xa
Chồi lộc biếc ngày đi trong hối hả
Nghe trong nhau xuân ý quê nhà.
Chạm mái phố đi qua lời thầm thĩ
Những sắc màu thánh thót gọi đưa nhau
Tiếng lảnh lót như sơn ca đồng nội
Ngày xuân qua trên cánh lá thay màu.
Những ước vọng lớn dần năm tháng chật
Vơi đầy trong niệm tưởng tiếng reo ca
Ngày xuân đến hong tình xuân vừa lớn
Chẳng thể phai trong bụi nắng nhạt nhoà.
Và em đến bên lời yêu tình tự
Ngày đi qua để thương nhớ về gần
Nghe rất lạ trong veo ngày nắng ấm
Chút ngập ngừng như tuổi mới vừa xuân.
H.T.L




