Khi những nhánh sầu đông bắt đầu lìa cành
Mùa đông bắt đầu gõ cửa
Là khi em biết
Đất trời bắt đầu chuyển mình
Thành phố phía bình minh
Là những cơn gió trong lành
Của những ngày rét ngọt
Những sắc màu lung linh trên chiếc khăn quàng cổ
bao cô gái qua đường
Mùa đông - mùa của âm dương
Hòa chung trong chén rượu giao bôi
Đôi tân lang tân nương
Xúng xính cùng xiêm áo
Khi ấy mùa đông không ai thấy lạnh bao giờ
Nhưng cuộc đời không như giấc mơ
Mùa đông - hoa không thể nào nở được
Rét ngọt đấy nhưng giá buốt
Nên em hẹn anh chờ, em sẽ đến với anh khi mùa xuân.
K.H




