Ngày đẹp đến ngỡ ngàng
Con chim hót ríu ran lời mộ đạo
Tôi đứa con của những mùa mưa bão
Sống trong đời là phật tử của trần gian
Chồng chất nợ nần xao xuyến không tan
Thương lắm những miền quê bờ tre gốc rạ
Thương lắm cánh cò bay la bay lả
Giọng hời ru chờm chợp giấc mơ trưa
Ngọn gió đòng đưa trên cánh võng hàng dừa
Nắng lọc trong veo sợi thương sợi nhớ
Chân lấm tay bùn thành duyên thành nợ
Áo bà ba em chở cả hoàng hôn
Lục bình ngược xuôi tím biếc tâm hồn
Mái lá đơn sơ gói đầy kỷ niệm
Tình nghĩa dân quê có bao giờ giấu giếm
Ta thương nhau rau đắng mọc sau hè
Ta thương nhau trái ớt hiểm trái me
Ấm bữa cơm chiều canh chua bông điên điển
Lời hẹn thề sau bao lần đưa tiễn
Đóa trăng rằm vành vạnh giữa đêm thu
Ánh mắt trao nhau câu hát lý mù u
Đọt bí đọt bầu hoa chanh hoa bưởi
Ngày của lứa đôi xanh ngần rười rượi
Cuối thu rồi nắng dịu tấm tình nhau
H.T.T




