Hạ qua đi rồi mùa thu lại tới
Nghe bâng khuâng trong sợi nắng chiều vàng
Hiếu Giang xanh hàng cây nghiêng rũ bóng
Nỗi nhớ nào dìu dặt sóng miên man
Ta lạc bước trên đường quê dài rộng
Mỗi bận về như nâng dấu chân xa
Đất quê hương ấm trong từng lối nhớ
Giữa bộn bề thêm thắm ngọt phù sa
Núm ruột miền Trung ngã ba đường xuyên Á
Một thuở hoang sơ cát trắng gió Lào
Cửa Việt xuôi dòng con sóng lao xao
Đông Lễ, Đông Giang hai bờ đò Điếu
Mỗi góc quê ta có gì huyền diệu
Hương cau bên này trầu thắm ngọt bên tê
Để làng hoa nhộn nhịp mỗi mùa về
Đón xuân sang đẹp thêm từng ngõ phố
Ở đâu em thu sang trong niềm nhớ
Nắng vàng thơm mùa cây trái hẹn hò
Phép màu nào năm tháng đẹp như mơ
Tay ấm bàn tay đi trong ngày mới.
L.N




