Cuối năm đi chợ mua vôi
Bao nhiêu rêu mốc đã thôi lem nhà
Quét lên những gốc tre đa
Trong màu trắng thấy ông bà về thăm
Quét tường vườn lúc cuối năm
Bao nhiêu vết cũ âm thầm ra đi
Quỷ ma núp bóng sân si
Sợ tên vôi bắn dại gì ở lâu
Mẹ đang quét mấy gốc cau
Bao năm bố ngủ giàn trầu đã khô
Vôi thừa mẹ lại trộn tro
Rải chân rau sạch chẳng lo sâu tìm
Con nhìn bao vết chân chim
Bức tranh đời mẹ ẩn chìm màu vôi
Bần thần xuân lại đến rồi
Vai con thêm rộng dáng Người còng hơn
Con nghe trong nắng hương thơm
Khói lam chiều toả mùi rơm ấm nồng
Mẹ đem vôi trải cánh đồng
Con nghe tiếng đất mở lòng đón xuân
V.T.N




