(Tặng Chum Nhọt và Hội CCB Savannakhet)
Mười búp măng thon
Chụm vào nhau
Em cúi chào
Mời tôi cùng “nhảy”
Ánh đèn xanh bật lên
Hoàng hôn buông ngoài rẫy
Chim về rừng xáo xác tiếng ngân xa...
Tôi vụng về
Em giữ nhịp song đôi
Tiếng nhạc phòon níu chân người ở lại
Tôi say bên em
Say mùa hoa chăm pa hương dậy
Nồng nàn đêm Salavan...
Tôi nhớ về Đà Lạt đêm
Sương mỏng buông trên hồ Than Thở
Thung lũng tình yêu gọi về nỗi nhớ
Bâng khuâng...
Ngày tôi ròng rã hành quân
Em nặng trĩu cõng hàng ra trận
Hai mái Trường Sơn cùng chung trận tuyến
Đắp xây chiếc cầu hữu nghị thủy chung
Tôi thật bất ngờ khi em nói với tôi
Dịu dàng như người Hà Nội
Tôi bập bõm tiếng quê em Viêng Chăn...
Mai tôi về bên kia Trường Sơn
Nhớ em! – Nhớ đêm Phòon Salavan
Nỗi nhớ!...
Salavan - Quảng Trị 2015
M.C




