Đất thì đỏ mà cây rừng xanh quá
Con thác Ồ Ồ tung vó câu trắng xóa
Nghiêng ngả không gian men rượu nồng nàn.
Những chùm cà phê căng mẩy thơm ngát bản làng
Vạch lá đón mặt trời
Những đồi cao su bát ngát
Đồi thông Khe Sanh
hòa nhịp điệu dân ca hoang sơ dân dã.
Hoàng hôn về trên những nóc nhà Rông cổ tích
Mặt trời say rượu
Cồng chiêng - ngất ngây với nhiều cung bậc…
Điệu A-zưng: Lũ con trai, con gái chân giậm dừng, xoay xoay
Lửa bập bùng ảo huyền câu chuyện cổ
Má em đỏ hay mối tình đượm lửa
Đốt cháy lòng anh…
N.V.T




