Khi hạt nắng phơi mình trên cát bỏng
giọt mồ hôi lạc mình
Khi ngọn gió thảng thốt lời đồng vọng
những giấc mơ đi qua.
Có câu chuyện bạn tôi hái được khi nói về ước mơ
Có câu chuyện tôi tình cờ tìm được về cái giá của chân thực
Cả những hồ nghi chưa bao giờ có thật
Những dự cảm lớn khôn xa dấu mặt trời.
Những lúc buồn tôi nghe tiếng đàn môi
Lời trống vắng chất đầy trong lồng ngực,
Trong hố thẳm của chấn đoài li khảm
Những con đường về trên lối quen xưa
Trên tận cùng niềm khôn cảm xa xôi
Những âu lo gọi trưa hè vỗ cánh
Những dấu chân dần xa trong thầm lặng
Lạc bước mình trên những dấu thiên thu.
H.T.L




