Còn
Khách từ những chân trời thăm dòng sông Bến Hải
đã chụp hàng ngàn pô ảnh di tích cầu Hiền Lương
Nhưng họ không chụp được nỗi đau chia cắt
phủ lên bốn mươi năm vẫn chưa kín hết
còn ứa ra giọt nước mắt trên gương mặt tượng đài
giọt máu rỉ âm thầm dưới chân cầu sóng vỗ ban mai
bên nấm mộ không tên
dọc hai bờ con sông trôi qua trong đục
Những người còn lại từ vết thương xưa
dịu bớt nỗi đau
trong ngày bình yên phì nhiêu rợp bóng
trong bước chân lên tầng cao cuộc sống
trong cánh bay tình yêu mênh mông...
Lớp người này ngày càng vơi đi
sẽ đến một chiều bóng tắt
niềm đau thời Đất nước chia ly
lặn sâu trong nhịp cầu thống nhất
đất suy tư về cái mất còn, móng nền tự do độc lập...
Dòng sông Tổ quốc chảy vào biển trào dâng.
Chồi khoai lang biển
(Tặng làng Thái Lai)
Những củ khoai lang mùa đông
dạt trôi dọc bờ biển cát
níu buộc vào nhau
Khoai ở vườn nào
Màu da trẻ con
đầy mình vết xước
nhớ thời máu ứa, đạn bom.
Khoai lang vùng bãi ngang
Sóng cuốn
xa bờ
Năm đói dật dờ…
Mấy ai ngờ
Khi bờ biển sang xuân
chồi khoai lên
Xanh từng hạt cát.
Không chỉ là cây
Đích xác những linh hồn!...
H.Q.P




