Có một đêm như vậy
Có một đêm như vậy em ơi
Trời đầy sao in hình trên mặt nước
Ta đi bên nhau không lời hẹn ước
Mà trái tim thổn thức nói rất nhiều.
Đêm vô tình trăng lặn mất từ lâu
Gió hồi hộp thổi trên dòng sông rộng
Tuổi lớn rồi mà sao còn thơ mộng
Biển đời thường nhồi sóng ở trong tim.
Anh cố xua đi nỗi khao khát lặng im
Mà hương vị làng quê cứ thơm mùi gạch chín
Ôi cái mùi thân thương sẽ làm anh bịn rịn
Đến trọn đời, em dấu yêu ơi!
Có một đêm ta đi dưới sao trời
Ta đi bên dòng sông dào dạt sóng
Nghe trái tim khóc lên niềm hy vọng
Đến bao giờ… em hỡi… bao giờ em?!
Bão ở đâu còn lòng tôi thì mưa
bão ở đâu chứ ở đây thì mưa
mưa lây rây xui buồn dai dẳng
từng giọt thấm sâu tận lòng đăng đẵng
nỗi niềm ai có hiểu thấu ai chăng
ngày lê thê xui nặng nợ đồng bằng
tháng sáu cứ dùng dằng bao duyên nợ
người ở trong tôi gần như hơi thở
chạm vào đâu cũng ướt đẫm tình nhau
như quê nhà hương bưởi hương cau
mùi bùn đất ruột rà mùi rơm rạ
mùi da thịt mùi mồ hôi quen quá
bão ở đâu còn lòng tôi thì mưa
H.T.T




