Đến nay anh có gia tài thơ khá đồ sộ với 9 tập thơ in chung và 2 tập thơ in riêng. Sau một thời gian “ẩn mình” vì niềm riêng, Xuân Lợi quay lại với thơ ca với những câu thơ mang bản sắc riêng của anh: Mạnh mẽ, đắm say và đầy sự ám ảnh!
Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Xuân Lợi.
Samba
Nhợt nhạt
Đong đưa
Phất phơ... cơn gió lặng
Ngột ngạt
Cuồng say
Nhịp điệu... xập xình
Xoay mình khao khát đáy sông vò võ
Thăm thẳm vỡ toang dáng hình vật vờ
Biến mất...
Ánh lửa chập choạng
Bóng đêm luân vũ
Sương mỏng chân chất dậm dật bước mê
Con tim loạn nhịp vu vơ ngây ngất
Vũ điệu samba giấc mơ như thật
Bàng hoàng qua hồn mê
Cơn say bất chợt
Lồng lộng đỉnh trời samba... samba
Tháng Giêng!
Nhành hoa chúm chiếng ngoài hiên quán
Mai vàng mỏng mảnh nụ chào xuân
Đợi nắng nghiêng đài vươn quý phái
Người chờ ngày rộng nới bâng khuâng
Trời đất ríu rít chim hoà nhịp
Tiếng trẻ bi bô ánh mắt cười
Rét lạnh đừng hờn dai chi nữa
Mứt gừng men ấm đã trao môi
Đủng đỉnh giục chiều lơ tơ nắng
Mưa dài lá đốt lửa qua đông
Đầu ngõ cây bàng xuân vừa nhú
Nhuốm đỏ góc trời chẳng muốn rơi
Ngần ấy bao lời không hé tỏ
Chần chừ năm tháng cũng qua mau
Mới biết giao thời xin nghinh tiếp
Tháng giêng dịu ngọt thoảng hương cau....
Xuân!
Đông nhạt mùa phai đổi màu mây
Sắc xuân mời gọi nắng lên ngày
Chới với lòng yêu xuân thăm thắm
Một thoáng xuân tình say đắm say!
X.L




