Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Chùm thơ: Thức giữa đêm dày; Ký họa chân dung; Buồn vui con chữ

“Mây âm tính” (NXB Hội Nhà văn, năm 2022) là tập thơ thứ 6 và là tập thơ thứ 2 được giải thưởng của Liên hiệp các Hội văn Học nghệ thuật Việt Nam. Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu 3 tác phẩm (trong số 100 bài thơ) được in trong tập thơ được giải A này.

LTS: Sáng 4/1/2023, Liên hiệp các Hội văn Học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022. Tập thơ Mây âm tính của tác giả Võ Văn Luyến – Phân hội trưởng Phân hội Văn học, Hôi VHNT tỉnh Quảng Trị vinh dự đạt giải A (4 giải A còn lại thuộc về các tác phẩm: bộ ảnh “Cầu Thủ Thiêm 2 – Điểm nhấn mới” của tác giả Lê Đình Thiện; tranh “Tin nhắn” của tác giả Nguyễn Thành Phương; tập truyện ngắn Cõi yêu của tác giả Trần Vân Anh với bút danh Phong Nguyên; tập tiểu luận Đọc một bài thơ của tác giả Lê Hồ Quang).

VÕ VĂN LUYẾN

Thức giữa đêm dày

những đứa trẻ khóc đêm làm cho tôi sợ

nỗi hoang vu nơi ồn ã tháng ngày

con phố vắng đèn vàng như đom đóm

tiếng còi xe rơi xuống vũng mê này

nghe xa thẳm tiếng kinh cầu ám khói

áo trắng bay sương khóe mắt lăn dài

sợ thật đấy bài tụng ca nông nổi

dẫu là gì vẫn chờ đến ngày mai

những câu thơ gọi giữa đêm làm cho tôi khóc

tuổi đã đầy rồi

có đâu nhiều nước mắt

tưới lên héo khô khó tươi lại niềm đau

hôm qua tôi mơ đi hết con đường

chẳng có gì buồn hơn chẳng có gì vui hơn

bên này khổ đau bên kia hạnh phúc

bên nào con tim cũng rú rít từng cơn

tôi trở về im lặng bên em

nghe gió thổi quanh mình xao xác

tự dưng nghĩ dưới những viên đá lát

cứu được gì không nếu lại kiếp sinh thành?

02.9.2021

Ký họa chân dung

 

vẽ ta gương mặt khổ đau
thương đời lắm nỗi oán sầu thở than


vẽ ta một kiếp đa mang
đang vui đón nắng đã quàng quáng mưa


vẽ ta thơ phú bỏ bùa
cơm ăn nửa chén nửa chừa... cho mây


vẽ ta phận mỏng mệnh dày
thọ treo trên vách phúc đầy dưới trăng.

 

Buồn vui con chữ

con dế hát cỏ xanh

mặt trời vàng ngái ngủ

mắt em sáng long lanh

yêu bao nhiêu cho đủ

thơ làm tình làm tội

làm gì nữa xin tha

muốn riêng mình tiếng nói

sao hôn phối mù lòa?!

tứ loay hoay lót ổ

tìm chữ mãi chưa ra

bóng chiều in loang lổ

nghe hoang hút tình xa

anh như đứa cày ruộng

mặc mưa nắng thất thường

chờ hạt buồn gieo xuống

mọc lên mầm nhớ thương

25.5.2021

V.V.L

VÕ VĂN LUYẾN
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 343

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground