Cho con về với tháng năm xa
Lúa đã chín trên cánh đồng giông bão
Mẹ gặt lúa mồ hôi ướt áo
Cánh đồng xa, cha gánh vội mùa về.
Cho con về với buổi chiều quê
Mùi rơm mới, bếp hồng gầy bóng mẹ
Bóng cha liêu xiêu như ráng chiều lặng lẽ
Những nhọc nhằn trĩu nặng cả đôi vai.
Con đi qua những năm tháng rộng dài
Lại tiếc nhớ những ngày bình yên nhất
Có mẹ, có cha, có cánh đồng mùa gặt
Và mùi rơm thơm mãi tận bây giờ.
Cánh đồng làng giờ có như xưa?
Mùa lúa chín còn rủ đàn chim ngói?
Có những đêm giật mình nghe tiếng gọi
Của ngày xa tha thiết đợi con về.
Đ.V.D